Khó khăn vì "tổng đài lừa đảo"
Vợ chồng anh Chuyên ở Đường Láng, Hà Nội đang gặp rắc rối khi tin đồn vợ anh bỏ về nhà ngoại lan truyền trong xóm. Mỗi khi anh về đến nhà, mọi người đều nhìn chằm chằm và bàn tán. Cuối tuần, bác tổ trưởng dân phố và một số chị em phụ nữ đến thăm, nói rằng họ nghe tin vợ anh đã rời đi. Anh Chuyên bàng hoàng không hiểu sao có tin như vậy, và tự hỏi người vừa gọi điện cho anh lúc chiều là ai nếu vợ anh đã về nhà ngoại.
Trong khi anh chưa kịp giải thích, hàng xóm đã vào nhà để hòa giải, động viên và thuyết phục anh. Khi anh hét lên rằng "vợ cháu đi công tác, mai cô ấy về", mọi người mới dừng lại nhưng vẫn hoài nghi. Anh buộc phải gọi điện cho vợ để làm rõ mọi chuyện. Cuối cùng, anh mới biết nguyên nhân là do chị hàng xóm nghe được câu nói của vợ anh trước khi đi, từ đó suy luận thành chuyện vợ anh bỏ nhà về ngoại, sắp ly hôn. Câu chuyện của gia đình anh Chuyên không phải là trường hợp duy nhất, vợ chồng anh Nam ở Giảng Võ cũng gặp rắc rối vì "tổng đài buôn" của xóm.
Vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn vì chị Thoa nhờ đồng nghiệp nam chở về mà không chờ chồng. Tin đồn chị cặp bồ nhanh chóng lan ra khu phố, khiến chị Thoa tức giận. Khi biết chuyện, chị tưởng chồng nói xấu mình và đã dội nước vào anh. Anh Chuyên cũng đáp trả khi thấy vợ thu dọn đồ đạc. Sau một tuần tìm hiểu, họ phát hiện nguyên nhân hiểu lầm chỉ là do những người hàng xóm bàn tán. May mắn mọi chuyện đã được giải quyết.
Chị Hương, 25 tuổi, kế toán, thường khóc khi nghĩ đến mối quan hệ căng thẳng với chồng và gia đình chồng. Chị cho rằng những câu chuyện về gia đình mình được mọi người bàn tán chỉ để "cho vui", nhưng chính sự tò mò và thiếu suy nghĩ của họ đã khiến chị gặp rắc rối. Xuất thân từ gia đình nông dân, chị luôn cố gắng giúp đỡ bố mẹ. Tuy nhiên, sự việc trở nên nghiêm trọng khi mẹ chồng tổ chức họp gia đình và ám chỉ về chuyện "chuột sa chĩnh gạo", khiến chị cảm thấy bối rối và không hiểu.
Cô em chồng tôi thẳng thừng nói: "Chị đừng nghĩ bước chân vào nhà này thì cuỗm gì cũng được", khiến tôi choáng váng. Mẹ chồng bảo tôi ra ngoài nghe thêm. Chị Hương bật khóc, tiết lộ rằng vì ghen tị với chị - một cô gái nghèo nhưng lấy được chồng giàu - mà nhiều người đồn thổi xấu về chị. Họ nói chị mua nhà cho em và chỉ cưới chồng vì tiền, khiến chồng chị im lặng và xa cách. Cả nhà chồng quay lưng lại với chị, và chị cảm thấy bế tắc. Các ông chồng chỉ biết lắc đầu trước khả năng buôn chuyện của các bà.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/khon-kho-vi-tong-dai-buon-20130415120659101.chn